Cái ta thấy chắc gì người đã thấy
Ta bình an người đâu chắc đã bình an
Ta không lo bởi ta đã lo rồi ?
Người chưa đến bởi vì người chưa bước ?
Chưa hẳn vậy trong dặm trình xuôi ngược
Cái người nhìn có thể bốn trời hoa
Cái người nhìn có thể khác xa ta
Cái người thấy đã tháng ngày hoan lạc
Ta chúc tụng cho ngàn chim ca hát
Cho mây trời đủng đỉnh lượn lờ trôi
Cho em mãi thanh xuân dù em đã già rồi
Tâm hạnh phúc để thấy đời hạnh phúc
Bài thơ viết trên lá cành khô mục
Chào Đông phương chào gốc cội cây già
Dòng nước ngầm miên viễn tắm trong ta
Xin cảm tạ cho dù trong lẫn đục
Ta không quên một thời như tủi nhục
Chỉ là hành từng bước phải đi qua…