Cái đợi chạy qua tôi không hề biết
Bài thơ làm thế nào viết lại mắt nhìn xưa
Đạn vèo qua trước ngực
Hạnh phúc đã trở thành vòng tròn
Mỗi ngày nhìn mỗi khác
Mong em hòai thanh xuân
Con dế nhảy trong từng trang sách cũ
Lời vô ngôn nên thiếu cả người tình
Làm sao trách những tháng ngày đắng chát
Thức dậy nhìn tê lạnh cả bình minh
Tôi đi biệt qua bao mùa Tháng Chạp
Đã bao lần Xuân Hạ với Thu Đông
Tôi bước đi không kịp thấy lá cờ hồng
Tôi từ giả quê hương ngay ngày thống nhất
Đời có đúng có sai có còn có mất
Sử một thời …ai viết sử…mai sau ?!!!