1 + 1 = “ một “
1 + 1 = “ mười “
1 + 1 = ” một trăm “
1 + 1 = “ một triệu “
Hay là :
1 + 1 = “ không “
Những cái “ khác “ đến từ một cái “ giống “
Sáng nay trời mưa tôi nghe những cơn giông
Em an trú ở phần nào của ý
Trăng màu xanh vẽ lại đã nên hồng ?
Tôi thời vẫn ngồi bên đời nhếch nhác
Covid biến nhân gian thành một nhà tù
Vẫn còn được chẳng có gì sa mạc
Tôi đang ngồi to nhỏ với em đây
Đừng thiêu chột dẫu trong lòng cánh cửa
Em của tôi lấy ý vẽ nên trời
Bởi “ Tiên Rồng “ bay lượn khắp muôn nơi
Không hố thẳm chẳng núi rừng em nhé
Năm giờ sáng tôi ngồi không quạnh quẻ
Tôi vẫn ngồi như thể có tình thân