Từ khi đọc lời Chúa
Cảm ơn ngài qúa trời
“ Như người không mở cửa
Tìm chỗ khác mà chơi “
Việc gì bận lòng hỏi
Vì sao nàng không yêu
Vì sao khách đã giận
Làm thế nào sơn ta
Học Phật không thể học
Từ ngón tay của ngài
Chỉ mong ta học được
Nơi nụ cười bao dung
Lời có phải có trái
Đường có ngắn có dài
Đời có thời có vận
Làm có đúng cùng sai
Nhìn thôi rồi bước qua
Nghe thôi mà chẳng nói
Hãy nhìn ta ngồi đâu
Lời không dây vẫn trói
Chữ không hề biết say
Nhưng chữ buồn cũng tội
“ em không là biển đâu “
Nhìn em sao thấy sóng