Những câu thơ không mong làm hiệp khách hành
Và người làm thơ cũng chẳng mong làm cây đại thụ
Thơ vỗ cánh như chim vỗ cánh
Cái còn đã là khói sương
Tôi đọc thơ em thấy mình như uống thuốc kích thích
Khi đường thẳng biến thành đường cong về điểm khởi đầu
Tôi viết lại câu thơ tình ngờ nghệch
Tại vì em để chữ tôi đau
Tôi không thể phải trái từ tôi
Mà việc gì phải giữ lại
Vòng tròn bung ra cho đến lúc biến mất
Tôi đi hoang đến buổi tận cùng
Tin tức trên đài tryền hình không được đúng lắm
Mặt trời vẫn lên
Rất to và đẹp
Việc gì bận lòng chuyện tối nay mây