Trên đường nhìn con Trâu khóc

Trên đường nhìn con Trâu khóc

Ngoài cửa nhìn con Mèo giận

Trong nhà nhìn con chó hờn

Trên TV nhìn con chim tảo tần cho tình yêu

Đọc sách vở thương loài chim Yến dễ thương vì truyền thừa nhỏ máu…

 

Nơi bốn cửa thành Đông Tây Nam Bắc

Có người đi bỏ hoàng cung….

 

Tôi hỏi tôi trên hành trình duyên nghiệp

Giữa đúng và sai

Giữa thiện và ác

Giữa chiến tranh và hòa bình

Thật sự có bàn tay Thượng Đế ?

 

Kiếp người đã buồn lại buồn hơn từ con Covid

Chỉ là “ khúc Hậu Đình Ca “ không vì thế mà biến mất

Đôi mắt nàng vẫn trong

 

Thơ không sinh tử trong đất trời sinh tử

Tôi cùng em cùng với thế gian nầy.

Leave a Comment