Mừng cho câu chuyện vẫn có người rót rượu

Mừng cho câu chuyện vẫn có người rót rượu

Bài thơ em đi lạc giữa hồn tôi

Bài thơ bạn chở đầy mâm ngũ quả

Người xanh xao chữ nghĩa chẳng xanh xao

 

Khi bốn hướng đã không còn khoảng cách

Người năm nao đi lấp chiến hào xưa

Vực nước mắt một thời là lịch sử

Tôi chào em trong nghĩa nắng tình mưa

 

Trời tháng Bảy buồn tênh cùng những con Covid

Trời tháng Bảy buồn tênh về chủng tộc màu da

Tôi ngồi nhìn theo từng phút đi qua

Hy vọng trái tim người rồi sẽ đẹp

 

Hy vọng chữ sẽ vì người tỏa sáng

Hy vọng tình làm dịu thế gian đau

Leave a Comment