Là thi sĩ không là mơ với gió

Là thi sĩ không là mơ với gió

Ru với trăng và thơ thẩn cùng hoa

Mà là người mang ước vọng cao xa

Biến thế giới đổi sơn hà xoay vũ trụ

 

Là thi sĩ phải đức tài gòm đủ

Đem tâm tình xây dựng đất trời Nam …

Tuổi trẻ của ta ơi nay tâm thức nhúng chàm

Ước mộng cũ đã thành thơ mộng cũ

 

Ta bỏ nước đi theo dòng thác lũ

Hy vọng đi cho một buổi quay về

Chỉ là thời không tựa trái tim mê

Nên chút lửa hôm nào nay đã lạnh

 

Ta vẫn dặn mình về Thăng Long một thở

Ta da vàng,ta viết, buổi đào vong…

Leave a Comment