Tôi đã gặp rất nhiều những thơ mộng
Cũng như nhưng đau nhói dưới bàn chân
Tôi đã tập cùng đất trời mông mênh
Tập cùng chim ca
Nhảy múa từ vô thức…
Tôi đã gặp sông Thu
Trên dòng nước có dăm chiếc lá
Như cuộc đời đi qua
Tôi cũng bất chợt gặp nỗi buồn trên trường Sơn
Nơi những chú Ve khóc
Khi chén nước măng chua
Cọng lá chanh xắt nhỏ
Phủ lên thân xác mình
Văn hoá Việt dưới thời Đảng và Bác
Con gì nhúc nhích đều được chiên
Hy vọng sẽ không là Vũ Hán…
Biển mặn từ những giọt nước mắt
Chỉ là thêm mặn thôi
Nơi một góc có tiếng thầm thì từ suối và hoa
Về nỗi sầu của đất