Tôi ngồi tôi hỏi tôi
Em bay lượn trên từng gang tấc
Có thấy một ngày trôi
Người đàn ông ngồi với bài thơ chưa viết
Anh hỏi mình có cần không một hớp beer
Anh hỏi anh có cần không bức tranh của một người đàn bà
Dưới chân anh sông chảy
Dưới chân anh những lâu đài bắc đầu mọc lên
Bên cạnh anh những mầm mống cách mạng như từng bước thụt lùi
Bên cạnh anh những giáo đường vẫn rung từng hồi chuông báo động về ngày tận thế
Chẳng có gì,anh thấy những người đàn bà vẫn hồn nhiên uống từng hớp Vang nhỏ
Và trao cho nhau ngày hẹn mới
Chúa trong anh,ngài dường như rất bận bịu việc trên trời…
Chẳng có gì,anh vừa trồng thêm trong vườn vài cây khủ qua,bầu,mướp
Anh sẽ tưới nước và hy vọng sẽ được nhìn hoa và hái trái sau nầy…
Bài thơ đơn giản như đời anh đơn giản
Anh sẽ viết lại những gì anh tưởng tượng
Anh sẽ không quên thả trên từng con chữ niềm đam mê
Rồi gởi gió