Mỗi ngày chúng ta thấy nhau hay không thấy nhau trên trang mạng nầy
Chẳng có gì phải không em
Chúng ta có nhau là được
Không phải chúng ta có nhau từ những bài thơ tình
Chúng ta có nhau chỉ đơn giản chúng ta còn nhau
Nơi mỗi bình minh là sợi tơ trời
Nơi mỗi buổi chiều là một quán cà phê
Nơi không cần ngôn ngữ và chữ viết
Bỏ ngoài sáo lộ nhân gian
Mỗi ngày anh ôm và hôn em trước khi bước xuống
Màu thời gian nằm ngoài thổn thức trái tim
Anh không hỏi “ Em thế nào hôm nay ? “
Bởi anh biết bí nhiệm sẽ phù trợ cho em từng ngày
Và chính trái tim em đã chúc phúc cho em từng ngày
Xinh đẹp và hạnh phúc
Mỗi ngày chúng ta có nhau
Ôm em ngày mới