Cứ nhàn nhã rong chơi cùng gió tuyết
Cứ khề khà cùng những chuyện không đâu
Sông nầy dài và khúc nước nầy sâu
Nếu có lội hãy lên vùng nước cạn
Nhìn có khi cũng quáng
Bước ra nhà tù nhưng quen ở trong lao
Viết theo đơn đặt hàng
Có viết lắm cũng là trò đánh tráo
Khi cái lưng chỉ đủ cong vừa phải
Bây giờ nhiều giờ ôm vợ chắc vui hơn
Rảnh thời viết, rảnh hơn thời đấu láo
Viết chuyện tình có chút đỉnh thi ca
“ Anh mạnh tay em đừng có la “
“ Chòm xóm biết anh với em cùng khổ “
Trong tình yêu chẳng có gì xấu hổ
Huống chi hư cấu chuyện người rên giữa chiêm bao
Chú Thiều à, không quen chú mà thấy thương chú ghê
Chú có tội bởi chú là thi sĩ
Còn thêm vẽ vời
Ngồi được thế cũng là lâu lắm
Thật ra nhân gian đâu cũng nhà tù
Thật ra trăm năm cưu mang hữu hạn
Ta biết chú chẳng có gì giận Đảng
Chỉ muốn dân tình thêm ít tự do