Thế giới nầy vẫn thế
Anh vẫn có em
Và mặt trời vẫn mọc
Những em bé hoan hô Bác Trump
Thế giới đang theo dõi Bác Trump
Thế giới nhìn Bác Tập và Bác Trump uống trà
Chúng ta nghe suốt năm mươi năm qua về chuyện Trung Quốc sẽ đánh Taiwan
Sẽ, nhưng chẳng bao giờ, chẳng có người Taiwan nào sợ trời sập
Bởi Taiwan đã là một nước Tàu
Hy vọng một ngừng lại và một trổi lên không làm cho thế giới nầy chảy máu
Để tôi còn làm thơ yêu em
Khi khoảng cách đông và tây không cần đến một cái gõ
Hay chỉ qua một giấc ngủ dài
Em ngoan của anh
Mời em cà phê sáng
Thế giới nầy vẫn đầy hoa
Em cứ trang mặt trời giữa ngực
Và làm thơ hôn anh