Giọt lệ và giọt lệ giống nhau phải không em ?
Sóng của năm mươi năm về trước và sóng hôm nay vẫn giống nhau phải không em ?
“ Một bóng thành tam nhân “ của ngàn năm trước và hôm nay giống nhau phải không em ?
“ quốc loạn đồng Nam tiến, thời thanh độc Bắc hoàn “ của ngàn năm trước và hôm nay giống nhau phải không em ?
Khi cái đau chỉ người đau mới biết
Khi con chim tiếng kêu đầy nỗi khổ; với người, là tiếng chim ca
Không ai biết bao nhiêu người cầu nguyện Chúa trước khi chết đi
Không ai biết bao nhiêu người cầu Phật trước khi chết đi
Chúa, Phật chung người khổ
Ma thần có lúc cũng hàm oan
Khi mọi “ NỔI BUỒN “ viết ra là một thứ vất đi
Khi mọi “ KỂ LẠI “ đã thiếu phần chân thật
Khi chữ nghĩa không kể được điều oan khuất
Nên biển xanh chỉ có thể gầm gừ
Không có giọt lệ nào giống giọt lệ nào em ạ
“ một bóng thành tam nhân “ của Lý Bạch khác xa với “ một bóng thành tam nhân “ của những người tê buốt vượt trùng dương