KHÔNG CẦN KHÚC MẮC

Nên đổi lại câu hỏi “ Nên làm thế nào để Việt Nam có nhiều triệu phú đô la hơn là hỏi khi nào việt Nam có được nhà thơ đoạt giải Nobel văn chương
Không cần thiết
Nhưng một giải Nobel khoa học, một giải Nobel hòa bình
Sẽ tốt hơn
Khoa học là con số biết nói, mọi người đều nghe được
Còn văn chương
Ngay cả những người ngồi trong viện hàn lâm đã có một ngày tan chảy vì chữ nghĩa ?
Hãy cho rằng có vài người đã
Và Việt Nam chưa từng được gọi tên
Thời có gì nào ?

Hãy viết bằng thôi thúc từ trái tim hay thôi thúc từ lý trí
Như cơn gió nhẹ giúp hai đóa hoa hôn nhau, giúp hương hoa về trong tách trà thầm lặng
Viết như một giải tỏa khúc mắt
Viết như đánh thức mơ màng
Viết để thấy ta cùng vũ trụ chung nhịp thở
Viết cho không gian không còn cách trở
Viết cho thời gian ngưng lại đừng trôi
Viết cho mỗi ngày em hiện hữu bên tôi
Viết cho những bình minh dân tộc

Hãy làm giàu trang văn vô tự từng ngày
Hãy ươm thơ vào vùng không gian nắng cháy
Hãy làm nước trường giang trôi chảy
Hãy là đồi cao ngưng tụ khí linh
Em không ở trong tôi nhưng vũ trụ vẫn nguyên tình

Leave a Comment