THIÊN ĐƯỜNG

Chim vẫn hót trong lồng đấy thôi
Người vẫn đi trên triền núi lỡ
Đêm vẫn thức chẳng cần lo sợ
Ngày vẫn vui, em thấy đó, hoa vui

Chim vẫn hót trong lồng đấy thôi
Cá vẫn lội trong hồ kính nhỏ
Mây sẽ qua và trăng sẽ tỏ
Con dế mừng bên cạnh hạt sương

Chim vẫn hát trong lồng đấy thôi
Người sẽ chết nhưng người vẫn sống
Anh sẽ xa em nhưng anh vẫn mộng
Chiều, kích cuộc đời không tùy thuộc bởi thời gian

Chim vẫn hát trong lồng đấy thôi
Bám trụ được thời cứ bám trụ
Xây hay mua một ngôi nhà nhỏ
Ngục tù em là một thiên đường

Leave a Comment