Trời tháng tư có người ngồi bán cá
Tháng chín bây giờ tôi buôn bán thứ gì đây ?
Quảng cáo tính mượn em vài phút
Chụp tấm hình và chưng ở trên “ Phây “
Tôi bán cái gì, không có nhiều thứ bán
Đất thiên đường chẳng còn lại bao nhiêu
Niết bàn cảnh trong hồ lô rất thiếu
Chút mây trời không lẽ lại giành nhau
Hay mượn bước chân em và mượn tháng cùng ngày
Em tản mạn và tôi ngồi ghi lại
Tài sản là công tôi giữ gìn, truyền tải
Quảng cáo từ em và buôn bán cũng từ em
Em bung ra và tôi sẽ gom vào
Ngày tục lụy tôi mở tình vi diệu
Trong câu chuyện có những điều không hiểu
Trong bài thơ em ảnh hóa sương thu
Tôi rao bán chiếc lá vàng em nhé
Em hãy cầm, tung lá xuống dòng xanh
Em đừng sợ lá tan vào bọt sóng
Sẽ có người mua nó chuyển vào tranh