Trên màn hình tôi đã thấy chiếc máy bay lao thẳng vào tháp đôi
Những kẻ giết người đã đền tội nhưng nổi buồn vẫn còn kia
Tôi vẫn sống dưới tinh thần Mỹ Quốc
Trên màn hình tôi thấy Anh Ba nhà họ Hứa
Làm thế nào để bầu một người vào công quyền ?
Cử tri tin vào lời hứa…
Chỉ bốn năm thôi mà
Tôi vẫn sống dưới tinh thần Mỹ Quốc
Tôi mãi mãi sẽ tin vào – bởi dân, vì dân và cho dân
Tôi vẫn tin vào cơ hội thời nào cũng có
Dù lịch sử Mỹ đã thêm vào một vài chương mới
“ dùng tiền lung lạc nhân tâm “
“ dùng lời hứa để có trong tay quền lực “
Nhưng tôi vẫn tin tưởng ở quốc gia nầy
Tôi vẫn sống dưới tinh thần Mỹ Quốc