DO TÂM TẠO

Thật đẹp quá bình minh hồng tít tắp
Mùa sang thu nên sóng cũng nhu hòa
Không tối, sáng, trong hành trình dong ruổi
Dừng bên trời nghe vội tiếng chim ca

Đừng hụp, lặn giữa phiêu bồng chữ nghĩa
“ Uống trà đi “ chuyện nhỏ cả cơ mà
Đừng ảo nảo cứ tin rằng có thể
Chớ ngại ngùng bóng nắng sẽ trôi qua

Đừng tưởng tượng với nụ cười ma qủy
Kẻo mùa xuân sấp, ngữa, thấy mùa đông
Đừng chơi dại, cứ tin điều ấm áp
Như ôm em, hôn nhẹ đóa môi hồng

Cứ biến hóa khổ đau thành mỹ vị
Cứ cười rù, sông, núi thảy đều thơ

Leave a Comment