ĐỊA NGỤC XANH

Thế nào là chuẩn mực của đạo đức ?
Làm thế nào cho chữ thành hoa ?
Đây, tĩnh tâm trà
Đây, ngộ đạo trà
Em mời anh uống
Con đường nào để bước ra ?

Cảm ơn em, như cảm ơn đất trời mưa nắng
Đôi khi từ cái ngỡ không còn
Tình yêu vốn không tuổi
Khi thời gian chỉ dùng cho nhớ nhau
Chẳng có gì khởi sắc
Nhưng làm thế nào vào trong u mặc
Diện kiến thánh thần

Mỗi bài thơ có thể không dài hơn hơi thở
Như thể bốn bức tường có hiểu nhau
Mặc đất rung vì nhớ
Thấy ra địa ngục cũng màu xanh

Leave a Comment