CÓ MỘT HÀNH LANG KHÁC

Vẫn là mai của hôm qua
Vẫn là tích lục trong tà huy bay
Vẫn là hoa cỏ lắc lay
Vẫn là tiếng gõ đều tay mỗi ngày…

Là nổi nhớ trong tờ mộng tưởng
Là thiên thu một hướng tìm về
Cứ còn mãi với đam mê
Cứ cỏn ủ dột tay đề, nhớ thương

Cái khờ khạo miên trường ngẫm lại
Chẳng có gì gọi đúng và sai
Tâm tình ví có thương ai
Thời thương cho đến dặm dài còn thương

Đừng hiu hắt con đường nắng quái
Đừng sầu tư ngậm ngải tìm trầm
Đi, về; ví dụ vô âm
Cứ kiên định bước trong thầm lặng ru

Trời tháng tám, mùa thu rồi đó
Đếm thời gian còn ngõ tương tư
Tiếng đàn “ Tư Mã “ là dư
Ta ôm cái bóng mừng từ có nhau

Leave a Comment