THẦN THOẠI THÀNH HIỆN THỰC

Nếu có thể trong ồn ào tâm tĩnh lặng
Nếu có thể trong tuyết giá trồng hoa
Nếu có thể không cần đi vẫn thấy
Em ở cùng anh hay sử thi ?

Anh không thể chết cho tình yêu
Nhưng lối mòn của nhớ
Anh không thể chết cho tình yêu
Nhưng có em cùng nhịp thở

Anh thả em vào không gian
Cho hình em lớn mãi
Cho nụ cười em thường tại
Cho biển cùng em vui

Nếu có thể ngồi viết chữ
Một chữ
Anh sẽ vẽ vòng tròn
Em biết điều anh nói
Trong ngôi nhà chúng ta

Nếu là hành trình của thần thoại
Hay có Chúa xoa đầu
Hay Chư Phật nhiệm màu
Hiện thực điều không tưởng

Chẳng có gì…
Cho anh ngủ cùng giấc mơ của anh
Có em nằm bên cạnh

Leave a Comment