NGÀY MAI VẪN THẾ

Trong một phút
Những ý tưởng thả xuống
Có thể
Những ngọn núi, những dòng sông, những lâu đài lăng tẩm, những cát đá trần gian, những cách đồng bất tận, những uất hận đan đầy, những cuộc cờ thắng bại, những âm thanh dàn trải, những mánh mung bè phái, những sâu mọt toàn dân, những bước nhỏ dần dần, những tâm tình thả xuống, những tàn phai mục ruổng, những thiêu đốt chào mời, cũng có thể những sân chơi, đang từng ngày mở rộng, còn nguyên đây mầm sống, đang vực dậy mùa xuân…
Có thể thôi, bởi làm sao biết được
Có nhau là ơn phước
Xa nhau là ý trời
Duyên sinh hay ngẩu hợp
Cần kiệm trong dài lời

Trong ý nghĩ buổi sáng
Có buổi chiều xuyên qua
Có buổi tối vẫn là
Chẳng có gì thay đổi

Chúa cứu rổi hay tự mình cứu rổi
Bát canh đời
Em uống cạn cùng tôi ?

Leave a Comment