TRONG ANH LÀ ĐỦ RỒI

Tôi muốn ôm em, hôn em mỗi ngày và tôi đã làm điều ấy không nhất thiết có em trong vòng tay
Em biết tôi là người làm thơ mà, tôi có thể chẻ sợi tóc của em thành hư vô và chẻ tôi thành bóng tối
Chúng ta không nghiền nát nhau
Chúng ta chỉ mãi có nhau trong cuộc đời nầy…

Nhưng nàng cũng là người làm thơ
Nàng vẽ nắng, gió, tuyết sương vào thêm trong thế giới của nàng
Nó là bí mật
Tôi có thể thức cùng nàng trong mỗi bình minh còn là một điều bi thống
May ra…

Nhưng không hề gì, bởi tôi người làm thơ chân thật
Nên bóng nàng sẽ không tiêu thất
Trong tôi là đủ rồi

Leave a Comment