LAN TỎA

Em là suối, sáng nay anh vừa uống
Em là mây, mai anh ngồi dưới bầu trời
Em là thơ, mốt anh sẽ rong chơi
Đi góp nhặt tình xanh và ý thắm

Em là biển, anh học từ sâu thẳm
Con sóng kia dong ruổi suốt hành trình
Và con thuyền, anh chải chuốt những bình minh
Đi để đến trong ân tình Thiên Chúa

Em là gì cũng thế thôi, tâm tình anh nhảy múa
Ngày không em đầu chắc sẽ râm rang
Anh dặn cùng anh, tình mãi đá vàng
Em bất tử trong hành trình chết sống

Là thực thể, chẳng có chi là mộng
Anh hóa hình vực dậy những tàn phai
Em mãi còn ở đấy mỗi ban mai
Chở thanh sắc, tặng cho đời hy vọng

Em là cô Tiên, cũng có thể em chỉ là cái bóng
Đến từ thơ và lan tỏa trong thơ
Anh sẽ một đời cứ mãi ngu ngơ

Leave a Comment