Mỗi sáng,
Cái bắt tay vào thế giới vắng lặng
Ý thức làm mây bay
Mỗi chiều,
Cái thăm hỏi vào thế giới vắng lặng
Bạn ta, thế nào ?
Dịch chuyển trong căn phòng nhỏ
Lâu rồi, tôi không còn nghĩ về hai chữ “ phù sinh “
Tập yêu mến mùa xuân trong mùa hạ
Tập làm mây và cũng tập làm cây
Khi thơ như một dặn dò
Dẫu đời có nghiệt ngã thời đã sao ?
Nếu đời không có nghiệt ngã có còn là cuộc đời không ?
Hạnh phúc là tự tay mình trồng và gặt lúa
Hạnh phúc là tự lái xe đến biển ngồi ngắm bình minh và ngắm cả trời chiều
Em chân thật thời tốt nhưng nếu em không chân thật em cứ còn xinh đẹp
Nàng giận chàng ngay cả giấc chiêm bao của chàng có nàng thủ thỉ ngâm thơ
Khi tưởng tượng giúp cho đời thơm ngọt
Khai mở tự do
Sông Thu và những chuyến đò