Hôm nay là chủ nhật
Không cần phải leo núi hay xuống biển, hay làm linh tinh chuyện gì
Ngày mai là thứ hai lại vẫn uống trà sáng, có thể cà phê lai rai
Khi mỗi ngày là một ngày như thế
Em còn thương tôi ?
Dĩ nhiên là thương không được rồi
Ít ra phải đến Đền Chúa để cầu cạnh Thiên Đường
Ít ra cũng đến Chùa
Cầu Niết Bàn vĩnh cửu
Có bao nhiêu rào cản
Che chắn bởi vô minh
Có bao nhiêu dòng sông
Trói đời ta ở lại
Thơ tình yêu mỗi ngày
Hoa sầu và nguyệt úa
Cày mãi trên cánh đồng
Cây cày nào không gãy
Hôm nay là chủ nhật
Giả dụ làm khác đi
Biết đâu nàng kinh ngạc
Anh nay cách mạng rồi