Trách người, thương mình; ngàn kẻ viết
Ai kẻ trách mình, thương người; cho ta theo
Hào kiệt đương thời tâm bẻ kiếm
Chỉ vì tê buốt máu lương dân
Kẻ sĩ nửa vời chê Tam Tạng “ dốt “
Khen Tôn Hàng Giả “ đấng tài hoa “
Đọc xong muốn khóc mà không được
Tài tuấn phương Nam như thế a ?!
Vẫn biết cơ, thời; thân khó chuyển
Nhưng vì quốc vận trải tâm ta
Hởi ơi, hãy cắt đi vòng trói
Mà trải tâm tư đến mọi nhà
Hãy hỏi vì sao Cọng Sản Đảng
Chỉ cần vô Đảng, được vinh hoa
Chỉ cần vô Đảng sai thành đúng
Chỉ cần vô Đảng; tội danh- tha
Hãy hỏi vì sao Cọng Sản Đảng
Lãnh đạo bảy mươi năm nước vẫn nghèo ?
Dân vẫn lầm than, nước tụt hậu
Dân làm thuê mướn khắp năm châu
Hãy hỏi vì sao Cọng Sản Đảng
Năm mươi năm vít, ốc làm không ra
Chiếc xe hơi nhỏ chế không được
Đâu là sĩ khí nước Nam ta ?
Lòng trong một phút dằn không được
Trang lòng xa xót, tiếng lòng đau