KHÔNG CHỞ ĐƯỢC TRĂNG SAO

Nếu có thể đem trái tim chẻ nhỏ
Tặng ngàn phương để tỏ chỗ thân tình
Tôi sẽ chẻ như một phần rất nhỏ
Trao về người thay hai chữ ” Cám ơn ! “

Vẫn tin tưởng phân ly là hiện tượng
Từ tận cùng cội rễ vốn đoàn viên
Vẫn tin tưởng về một ngày chia rẻ
Sẽ không còn- dân tộc nối yêu thương

Xin cảm tạ tình xanh và ý thắm
Từ muôn phương như giọt nước Cam lồ
Ngày sẽ đẹp với bình minh ca hát
Thơ từng giờ trồng trọt giữa hư vô

Cảm tạ nhé từ muôn phương bằng hữu
Thơ mấy dòng không chở được cõi trời sao

Leave a Comment