CƯỜI VỚI BÌNH MINH

Mùa không lạnh nữa ngày thêm ắm
Người hỏi vì sao ?
Chẳng nói đâu !
Đã lâu chưa có ra thăm biển
Chỉ với chim trời, cũng có nhau

Thích được ngồi trông những chiếc tàu
Thích được ngồi đọc lại “ con người chịu chơi “
Thích xưa mơ mộng- Mai rồi viết
Để thấy nay thành kẻ dở hơi

Điên đã điên rồi, ngu đã ngu
Bàn tay cố với đến thiên thu
Chợt nghe đất mở lời, khiêm hạ
Chữ cố thiền cư, đêm lãng du

Cảm ơn đời có Bác Kim Dung
Một trái tim chia, một miễu hùng
Từ ta vất kiếm chơi trò dại
Không chịu già ra, cứ nhớ nhung

Leave a Comment