NỐI DÀI,

Từ đầu năm đến giờ đã là ngày thứ tám, hắn muốn viết một cái gì đó nhưng mỗi lần muốn gõ lại không biết gõ cái gì. Khổ. Buổi nhân gian đầy ngựa. Ngựa chiến. Ngựa thồ. Ngựa hoang. Người ước mong làm ngựa…
Ba mươi năm trước, hắn thấy mình bất lực đối kháng với dòng đời nghiệt ngã, hắn đã tìm tới phong thủy như một pháp sư giải yểm, trừ tà; và rồi, hắn gặp con ngựa. Con ngựa trong phong thủy mang điều may mắn. Hắn mua cho mình một con, treo cạnh cửa. Hắn treo và hắn quên. Vài tháng sau hắn bị laid off. Hãng không có việc. Hắn ngoài làm thinh và đi ngồi quán, chẳng còn biết làm gì.
Một ngày, hắn cùng anh bạn ngồi quán. Đến bây giờ, khi ngồi gõ những dòng chữ nầy hắn vẫn còn nhớ như in. Quán vắng, rất vắng; ngoài hai người, chẳng có một người khách nào khác. Vị trí quán khá tốt, trong khu vực mua bán; đối diện với con đường xe cộ di chuyển không có gì vội vã lắm, chỗ đậu xe thời thênh thang…

  • Quán nầy không ế, không được, anh nói.
  • Sao vậy anh, tôi ngạc nhiên và hỏi.
  • Chú nhìn bức tranh ngựa, đầu ngựa hướng vào lối ra, có chút may mắn cũng không còn được.
    Tôi nghe anh nói, tôi không dám nói với anh tôi đã đọc về phong thủy. Tôi ậm ừ cho qua. Nếu anh biết tôi cũng mua tranh ngựa và tôi cũng treo tranh ngựa như thế; kết quả là tôi đã ngồi đây với anh, trong khi những người trong độ tuổi tôi đang đầu tắt mặt tối cùng công việc.
    Khi tôi về nhà, việc đầu tiên là tôi treo ngược hướng bức tranh. Bức tranh ngựa ngày ấy tôi vẫn treo ở lối ra vào. Tôi không biết tôi đã “ khá hơn “ nhờ bức tranh ngựa, hay tôi đã- cày ngày không đủ tranh thủ caỳ đêm, cày đến quên em, cày quên ngày tháng; mà “ khá hơn “
    Dù gì, năm ngựa nói về ngựa. Ngựa Hồ hí gió Bắc. Ngựa đá đổ mồ hôi. Ngựa sắt và Thánh Gióng. “ trót sinh thân ngựa mặt dài, trăm năm chỉ có đặc tài cong lưng “ Thành Tôn viết hai câu đó cũng “ ngựa ‘ lắm. Hay, “ cổ lai tồn lão mã, bất khả hí trường đồ “ bao nhiêu người cùng cái nhìn của Đỗ Phủ khi tuổi về già nhìn ngắm thu phong.
    Trong xuân, chúng ta nói về niềm hưng phấn- Mã Đáo Thành Công. Chúng ta cùng mong năm ngựa mang đến cho chúng ta tài lộc cùng niềm vui chiến thắng, hoan hỉ từng ngày,yêu thương từng ngày, may mắn từng ngày… cho cuộc đời chúng ta thêm phần khoái hoạt và hưng phấn.
    CHÚC PHÚC CHO NHAU.

Leave a Comment