CŨNG CẦN THỜI GIAN

Khi đạo đức không còn là những điều được giảng từ kẻ mạnh
Khi cái tát từ một anh du côn đến những người hiền lành đã làm họ đoàn kết và xăn tay
Khi giá trị thật không còn nằm ở quảng cáo
Khi một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ
Khi tự tung tự tác không còn được tha thứ cho thời đại nầy
Khi con người dám nói không với áp bức
Khi mọi gian dối dễ dàng được rọi sáng và phơi bày
Thế giới đã hình thành một chương mới

Khi giá trị cốt lõi nằm ở cái bụng
Khi tri thức có được không hẳn từ nơi anh sinh ra
Khi rao giảng cần phải xác minh
Rất nhiều phức tạp đã trở nên đơn giản

Bài thơ viết cho buổi sáng
Bài thơ viết cho giấc mơ giải mã giấc mơ
Trồng cây bón phân tưới nước đợi chờ

Leave a Comment