Cái anh thấy nhưng người không thấy
Anh viết ra người bảo chuyện thần tiên
Cái anh thấy nhưng người không thấy
Anh viết ra; người, hư cấu vô duyên
“ Bất đồng đạo, miễn bàn “
“ Trống làng nào, làng ấy đánh “
“ Thánh làng nào làng ấy thờ “
“ Nhưng anh có quyền làm thơ “
“ Trên sông những chiếc thuyền ma hóa hình “
Khi lịch sử trở thành bi sử
Khi tận cùng là một khởi nguyên
Khi anh cầm tay em vô tình, lạy Chúa
Em ngỡ ngàng trợn mắt nhìn anh
Bởi người chưa từng thấy con vật khóc
Nên thản nhiên ăn thịt sinh vật và khen ngon
Bởi con người chưa mang nỗi buồn của loài giun, dế
Nên con người dẫm lên trong tâm cảnh bình an
Những con chim trời trốn tuyết xuống phương nam
Bao nhiêu con chim đã là đích nhắm
Không vì con người mang trái tim tàn ác
Nhưng con người không nghĩ con chim cũng có linh hồn