TRANG HOA

Khu vườn từ buổi thành thơ
Tôi đong hạnh phúc trên tờ giấy em
Mùa xuân đi bắt tay người
Tôi ôm tay ngủ nụ cười trong hoa

Tiếng hát của nàng mang tôi về lại cố hương
Có người con gái chờ người tình nơi chiến trường
Mong anh sống tốt
Em một đời thương
Đầy ngọt đắng

Em trộn con tim vào chữ
Em cởi hết để thơ về loã thể
Cuộc chơi từng bước đi lên
Tôi nhắc cho mình gắng tỉnh, đừng quên

Trang thơ, cảm tạ, em về
Không hoa vẫn thấy tứ bề là hoa

Khu vườn từ buổi thành thơ

Tôi đong hạnh phúc trên tờ giấy em

Mùa xuân đi bắt tay người

Tôi ôm tay ngủ nụ cười trong hoa

Tiếng hát của nàng mang tôi về lại cố hương

Có người con gái chờ người tình nơi chiến trường

Mong anh sống tốt

Em một đời thương

Đầy ngọt đắng

Em trộn con tim vào chữ

Em cởi hết để thơ về loã thể

Cuộc chơi từng bước đi lên

Tôi nhắc cho mình gắng tỉnh, đừng quên

Trang thơ, cảm tạ, em về

Không hoa vẫn thấy tứ bề là hoa

Leave a Comment