CÒN NHAU

Những bài thơ không chảy về hướng vĩnh cửu
Những bài thơ chảy về hướng nụ cười em
Cũng đủ rồi

Thời gian đẩy thiên thu vào quá vãng
May chỉ còn thơm ngọt cõi tình em
Cũng có thể biết chừng đâu nhuếnh nhoáng
Lại khai sinh suối lộ của trăng vàng

Trong một giới hạn nào đó em biết điều chưa tới
Và anh cũng biết ra
Hãy để bài thơ buổi chiều khai sinh buổi sáng
Mở cửa vào bao la

Cành hoa nở
Đôi mắt mở
Nàng mỉm cười
Thanh bình quá chừng
Xinh đẹp quá chừng
Đừng hiu hắt dù bốn phương biến động
Dừng một giây tĩnh lặng để còn nhau

Leave a Comment