Thử nhìn ngắm nhân sinh là hiện tượng
Còn hôm nay và mất đó hôm mai
Buồn vẫn có, nhưng đừng buồn mãi mãi
Cuộc sinh tồn phải thả xuống bi ai
Thử nhìn ngắm trong một ngày tuyết trắng
Và một ngày xuyên suốt một màu xanh
Thử nhìn ngắm một không gian quạnh vắng
Và một ngày chim ríu rít trên cành
Tập nhìn ngắm, sông muôn đời mãi chảy
Biển muôn đời vẫn cứ mãi râm rang
Với cuộc đời cùng tám hướng thênh thang
Ta thách thức, ta bình an bước tới
Tập thả xuống những gỉ cần thả xuống
Tập nhớ thương trong môi mắt mỉm cười
Tập đứng dậy như chưa từng khổ ải
Tập truy lùng như vũ trụ vẫn chờ ta
Em của anh, dẫu thiên thu chờ đợi
Có một ngày em ấm giữa tay anh