LANG THANG MÀ KHÔNG ĐI

Rồi năm lại một năm xuân tới cửa
Chào thanh xuân chào cỏ lá mai về
Chào em gái Mường xanh cùng Lọn thắm
Chào cô nương như trái chín trên cây

Chào đại tướng hôm nay cầm trúc trượng
Ngồi bên dòng soi tuổi thiếu niên qua
Chào Bác Gái chỉ là màu tóc trắng
Tuổi yêu đời trái tim ấy chưa phai

Chào bằng hữu những thần tiên tám hướng
Trang mạng nầy ghé đến dán thơ vui
Chào tỷ, muội, những cánh hoa từ ái
Đã vì nhau thả xuống những thân tình

Rồi năm lại một năm ông già Noel cùng bánh kẹo
Về tuổi thơ ngồi mở cửa canh chừng
Trăng nước Mỹ dẫu bây giờ nhỏ lại
Quê xa mờ trăm tuổi mãi cưu mang

*** rằng thân như ngọn cỏ bồng; lang thang muôn dặm nhưng lòng không đi. NT ***

Leave a Comment