LÁI XE RA QUÁN

Hôm nay chủ nhật, đi ngồi quán
Thăm lại ta xưa, ngắm lại người
Ta đã xa ta, người chắc lạ
Chuyện cũng thường thôi, gió bụi qua

Nhớ xưa,
Quán không người, có ta trong quán
Ta bán đời ta uống rượu chơi…
Nếu được quay về năm cũ ấy
Ta sẽ khuyên ta cẩn trọng lời

Thời không trở lại; đời, ly biệt
Trăng cố hương và trăng viễn phương
Ta gọi về đâu trăng tịch mich
Một dòng thu lạnh mấy đông sang

Hôm nay chủ nhật đi ngồi quán
Quê hương
Đã đổi
Lệ
Thôi tràn
Ơn em thơ viết về vô tận
Để có nhau và
Không mất nhau…

Leave a Comment