NHIỄU ĐIỀU PHỦ LẤY GÍA GƯƠNG

Nếu có thể, hãy ngập lụt cùng nhân dân
Nếu có thể, hãy khóc cùng nhân dân
Nếu có thể, hãy vì nhân dân…

Đã đến lúc mọi trách móc không cần thiết
Nhưng những gói quà, mền, mùng, gối, chiếu cần hơn
Đã đến lúc nói câu- lá lành đùm lá rách
Đã đến lúc nhớ về lời dạy tổ tiên- Một con ngựa đau
Đã đến lúc nhớ về truyền thừa- Nhiễu Điều phủ lấy giá gương
Đã đến lúc hai chữ Việt Thường làm cờ
Đã đến lúc trải lòng cùng thiên hạ

Chúng ta cùng vào lũ
Và từ trong lũ bước ra

Leave a Comment