Đọc Ôn Sony Hoàng,
“ thơ phục vụ nghĩa là thơ dẫy chết “
Thơ anh dẫy chết mỗi ngày
Thơ anh chỉ chở hai từ “ phục vụ “
Cho anh và cho người
Cho tình yêu của chúng ta
Cho cuộc đời nầy thêm những bông hoa
Biến cam khổ thành nụ cười năm mới…
Anh biết, Ôn Sony Hoàng cũng làm thơ “ phục vụ “ đấy
Chỉ vì sáng nay Ôn ấy uống trà quá đậm
Thấy giống kể gì đi chợ với đi buôn
Phục vụ tình yêu, phục vụ công bằng
Phục vụ cường quyền, phục vụ ma thần ác quỷ
Chỉ là
Một người ra Bắc
Một kẻ vào nam…
Sáng nay, ôm em nỗi buồn nước lũ
Sáng nay cùng Ôn Sony Hoàng to nhỏ thi ca
Tâm tình thả với bao la
Về đâu, vạn dặm đường xa, khó về