Ở MỘT TẦNG SÂU HƠN

Anh chỉ nhìn thấy một dòng sông thôi chảy, nàng nhìn anh, rất chậm
Bởi vì anh không thể thấy dỏng chảy ở sâu hơn
Chàng nhìn nàng thân mật
Em thấy ?
Nàng cười
Anh thấy con vịt chết khô nhưng anh không thấy mùa xuân đang trở lại, nơi thời gian đối đải, có nhiều thứ vô ngôn, phải nghe bằng tâm hôn, như là ngôn ngữ thật
Chàng như chừng lạc mất
Có một tầng sâu hơn…

Cái tơi tả của một ngày
Không có gì tơi tả
Cái chết trên từng ngày
Không hề là xa lạ

Sống chẳng phải để chết hay sao ?
Và chết cho một ngày sống lại
Sống lại không dành riêng cho Chúa
Cho mỗi người chúng ta

Chàng sẽ hôn nàng sớm thôi
Chàng sẽ gặp nàng sớm thôi
Chẳng có gì không thể

Leave a Comment