Khi thơ không thể làm chứng dối
Và tôi không thể đứng về phía phạm tội
Nhưng tôi còn biết làm gì
Khi thơ sầu như lá úa
Khi thơ buồn như mộ khô
Những cái chết u uắt
Những chiếc thuyền tan
Khi nào thế giới nầy ma giáo còn hơn ma giáo
‘ Tôi nghi ngờ ai tôi có quyền thả bom trên đầu kẻ đó “
Khi nào truyền tải đạo đức và cắt nghĩa đạo đức chỉ dùng cho khẻ mạnh ?
Còn nói thế nào khi con người đành nép mình dưới bộ luật của rừng xanh…
Đã uống trà chưa ?
Hãy uống trà đi !
Ôm nàng đủ chưa ?
Nhớ ôm nàng chặc !
Việc gì phải vướng mắc
Vào những điều ngoài khả năng…
Chàng hôm qua khuyên chàng
Hãy tập quân bình động