TÍN TÂM

Đừng khô khốc về thời đại nầy và cũng đừng khô khốc về thân phận chúng ta
Bởi mọi niềm vui đã nhờ nỗi buồn mà có mặt
Đừng thả xuống lời vô cảm
Cho một bình minh tô vẽ nhiệm màu

Cảm ơn thời gian, cảm ơn cuộc đời, cảm ơn nàng với những ngón tay
Thế giới trong tôi có thêm màu ngũ sắc
Ờ, ờ, bạn có tin không ?
Tôi sau mỗi lần bị đá lăn lại thấy được ra nhờ đó mà thông thuận
Nên chi
Tôi tin về bí nhiệm trong đời

Tôi rất thích lời ca
“ Đừng chán nản; ai ơi, đừng tuệt vọng “
Và một dòng văn
“ Rồi mặt trời sẽ lên “

Đừng tự cắt linh hồn
Dĩ nhiên chúng ta không trải thảm cho những điều chưa đến
Nhưng chúng ta không việc gì đi chửi rủa chính mình và chửi rủa tha nhân

Những con chữ viết từ nỗi sầu của “ Bạn ta “
Không cần thiết phải “ buồn nôn “ xã hội
Đêm đã sáng ngay lúc trời rất tối
Thử tín tâm về hướng của hoa, trăng

Leave a Comment