CHÚC PHÚC CHO NGÀY

Khi con chữ đã không còn con chữ
Mà là tham dự đất trời cùng tiếng nói của hư không
Tôi và em chèo thuyền trên một dòng sông
Thả xuống nước một chút tình mơ vọng

Thời của sóng làm nên sóng
Một con người đánh động cả muôn dân
Một chữ ký ban ra mang áp đặt thánh thần
Bàn chân nhỏ còng lưng cho cuộc sống

Bao nhiêu giấc mơ đời thoát khổ
Bao nhiêu tâm thức vun trồng
Bao nhiêu mắt người còn đó với chờ trông
Và hy vọng chỉ còn là hy vọng

Chúng ta làm gì cho mùa đông rất nóng
Với mùa thu thiếu hẳn chất thi ca
Nhưng tiếng nói từ cánh đồng mong kết trái đơm hoa
Tôi thao thức cùng với em thao thức…

Mái chèo, chèo ngược thời gian
Tôi về thăm lại thôn làng
Tôi vô ảnh trên con đường cũ
Con đường nào tuổi trẻ lang thang ?!

Leave a Comment