10/21/2025

Ngoài đó, trong đêm đen và dưới bóng đèn điện, rất nhiều bàn tay, khối óc đang vật lộn với thời gian
Và tôi, kẻ ngồi yên ngắm
Ngoài đó, thành phố vẫn rộn ràng những chuyến xe, dù những chú chim bây giờ đã ngủ
Tôi thức vì tôi đã ngủ rồi
Ngoài đó, chắc em bận lắm
Lời thơ thường thiếu ở nhân gian
Ngoài đó người chạy cùng hơi thở
Và em cũng rất vội vàng

Tôi không còn hỏi vì sao có những ngày thơ khóc
Dưới ánh mặt trời cảm nhận hoang vu
Tôi đã bước qua những hành trình khó nhọc
Hồn trang hoa trên từng bước không hoa

Ngoài đó có bao nhiêu người đang tìm cho mình một ngôi nhà
Ngoài đó bao nhiêu người đang mưu cầu cơm, áo
Tuyết trắng trên đường
Đất trời giông bão
Với tín tâm và
Từng bước đi qua qua…

Leave a Comment