BÀI THƠ CỦA NÀNG

Hôn em cũng đã hôn rồi
ôm em cũng đã hôn hồi giữa khuya,
như mây lạc giữa cơn mê,
như gió ghé lại bên trời cuối thu.
Anh nay lạc chốn sa mù,
tình yêu vẫn cháy biển ru lối chiều.
Có dòng máu chảy liêu xiêu,
linh hồn thinh lặng mỹ miều cỏ non.
Môi em sự sống khua giòn,
tay anh hóa sợi chỉ son cột tình.
Hôn em mỗi sớm bình minh,
đêm về mơ thấy chúng mình thành đôi.
Hoa xoan nở giữa đỉnh đồi,
hoa em e thẹn dư vang cuộc người.
Giọt sương làm mát sen tươi,
vòng quay định mệnh chín mười hợp tan,
chiều ôm đỉnh núi mây ngàn,
anh ôm thiên cổ vô vàn từ bi …

Leave a Comment