CŨNG LÀ THAM DỰ

Trò tham dự nào cũng mong buồn ít vui nhiều
Tôi mong người còn với tôi buổi chiều người còn với tôi buổi sớm
Nhưng có tham dự nào không có hoàng hôn
Tôi bắt gặp qua cánh cổng trời có người bước tới
Tôi thấy nàng rong chơi
Tôi mang những đóa hoa trời cất
Vào với hư không, một buổi rời

“ đẹp như thơ “
Hình như không phải thế
Thơ mười phần chín phần nhỏ lệ
Một phần trốn lửa…

Trò tham dự nào bắt gặp lối chân như ?
Cái có được sẽ trở thảnh miên viễn ?
Tình chúng ta hòa quyện
Có khung trời nào tránh khỏi tương tư

Tôi tham dự vào bóng em
Sa mạc chữ
Tôi tham dự vào thơ em
Đã thành cuộc lữ
Tôi tham dự cùng “ bạn ta “
Sẽ còn những buổi hoan ca ?

Sao không có những tham dự thần thánh
Không còn cái bắt tay là tránh khỏi dao đâm…
Nhưng cứ kệ, ta với tình phân nhánh
Về bên em và cuộn với chân tình

Leave a Comment