VIẾT CHO NGƯỜI BỆNH

Làm thế nào để bịnh nhân vui ?
Khi thơ không là thang thuốc
Làm thế nào cho nàng đi vào giấc ngủ ?
Khi chàng không thể ngồi ru

Cầu nguyện mà khá được bệnh thời y sinh có trên đời làm gì ?
Bao nhiêu chuyện trên đời nói chỉ là nói, viết chỉ là viết
Chàng có thể biến hóa trong thơ nhưng thơ không biến hóa được con người
Thơ chẳng thể vì nàng
Thơ bất lực

Khi viết “ anh có thể giúp được gì cho em không ? “
Chỉ là không thể không viết
Mong em sớm bình an
Trong ý nghĩ của chàng

Hãy sớm trở lại cánh hoa của ngày nào toả cho đời hương sắc
Hãy sớm rời khỏi giường với bước chân vui…
“ em sẽ viết thơ tình cho anh “
“ thơ tình từ anh hỏng quá “
“ em sẽ trải ra vùng tâm thức lạ “
“ không có trái tim em nhưng có đôi mắt mỉm cười “

Leave a Comment