KHÔNG CẦN PHẢI HỎI

Sự trở lại của dòng sông là rồng từ biển
Sự trở lại của em từ một giấc mơ
Sự trở lại của tôi như một tình cờ
Tôi đi lạc thấy ra điều hạnh phúc

Sự trở lại của Đức Chúa Trời, tôi không biết
Nhưng tôi biết sự trở lại của những bài thơ
Chúng vẫn có nhưng mà tôi bận quá
Quên cả thời gian

Con chữ thức giấc
Hay chính tôi thức giấc
Sau bao nhiêu năm cơm, áo, gạo, tiền
Sau bao nhiêu năm quên mình gốc gác thần thiên

Sự trở lại của những đêm ngồi thừ
Viết gì ?
Làm gì ?
Sự bốc cháy của tuổi trẻ đã chết ?
Mùa hiện sinh khinh mạn trần gian ?
Thắp lại điêu tàn ?
Làm đẹp lại những bình minh tiêu thất ?

Sự trở lại cả những điều vụng dại
Rằng yêu thêm là chết chậm mỗi ngày ?
Rằng có nàng là tỉnh đấy, nhưng say…
Sao phải hỏi những điều không nên hỏi…

Leave a Comment