EM MUỐN THẾ NÀO

Một thơ hay là một bài thơ như thế nào, hả anh?
Anh đọc, thấy hay!
Một bài thơ không hay như thế nào, hả anh?
Em đọc thấy không hay nhưng người khác đọc, thấy hay!
Dễ vậy sao anh ?
………………
KHÓ MƠ
“ xử thế nhược đại mộng “
“ hồ vi lao kỳ sinh “
Riêng ta lơ láo với tình
Vẫn mơ cái chỗ riêng mình khó mơ…

EM CỨ LÀ THẦN
Hãy là bóng, cho anh ngồi với bóng
Hãy là mây cho anh đuổi bắt mây trời
Nếu có một ngày em bỗng bốc hơi
Em không chết chỉ có mùa thu chết
…………
DÙ LO CHẲNG ĐẾN
Sẽ mệt thế nào khi ngồi đọc các bản tin
Sẽ buồn thế nào khi bước chân vào chợ
Muốn trăn trở lại ngại cùng trăn trở
Muốn thêm dòng nhưng ngại chỗ thừa hơi…

Leave a Comment